Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

PUTIN LÀ KẺ KHỦNG BỐ QUỐC TẾ VÀ KẺ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT NGUY HIỂM NHẤT!



 
Cần phải áp dụng các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất ngay lập tức chống lại Nga!

Luật sư Yuri Shulipa đã viết về điều này trên trang Facebook của mình.
"Nếu sau các cuộc tấn công của bọn khủng bố Nga và thân Nga tại Paris, Volnovakha, Donetsk, Mariupol và ở Warsawa - Liên minh châu Âu, Mỹ và các nước phát triển không áp đặt chế tài cứng rắn chống lại Nga, có tác dụng làm suy yếu cuộc xâm lược của Putin, các tổ chức mật vụ phát xít, nghĩa là trong trường hợp đó, sẽ có mọi lý do để nói rằng ban lãnh đạo của họ là loại cỏ cây, là những sinh vật kém chất lượng và tự sát chính trị
ngay chính bản thân họ và cả người dân của mình.

Putin là kẻ khủng bố quốc tế và giết người hàng loạt nguy hiểm nhất! Tính khát máu của Putin tăng trưởng từng ngày theo cấp số nhân.

Bây giờ tất cả là rõ ràng rằng nếu không có biện pháp trừng phạt cứng rắn thực sực đối với nước Nga – thì không chỉ riêng toàn bộ châu Âu bị bốc cháy vì các cuộc tấn công khủng bố.

Trừng phạt, trừng phạt và chỉ có từng phạt tên khủng bố putler! Cả châu Âu cần quét sạch nó đi! Cả thế giới cần phải đòi hỏi điều này!”


Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

CHÁU TRAI CỦA STALIN LÊN ÁN HÀNH ĐỘNG XÂM LƯỢC CỦA PUTIN TẠI UKRAINA VÀ GỌI ÔNG TA LÀ ĐỒ NGU XUẨN.



 Сталин Евгений Джугашвили
Mời các bạn tham khảo.
Cháu trai của Joseph Stalin là Yevgeny Dzhugashvili chỉ trích các chính sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án cuộc chiến tranh chống Ukraina và sáp nhập bán đảo Krưm vào Nga.
Ngoài ra, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Anh The Daily Mail, ông gọi hành vi của Vladimir Putin là “ngu xuẩncòn giới thượng lưu chính trị điện Kremlin là "kẻ cắp" đó là những người lừa dối dân Nga. Theo Dzhugashvili, Putin đang cố gắng cầu xin lòng thương hại của người Nga.
"Chúng tôi đã thấy Putin trượt tuyết, sau đó trong tàu ngầm, và sau đó cởi trần. Điều đó chỉ phô diễn sự ngu ngốc của ông ta mà thôi. Ông ta muốn gợi lên sự cảm thông từ người dân và ủng hộ cho sự thương hại đó, đ mọi người cùng hét lên:.."Chúng tôi sẽ không trao Putin của chúng tôi”.
Cháu trai của Stalin cũng chỉ trích Putin rằng ông ta quan tâm đến hình ảnh của mình nhiều hơn chính trị. "Ông ta làm được gì? Ông ta đã đặt cho mình mục tiêu nào cho bản thân? Đã chiếm và gây bất hoà giữa chúng tôi với đất nước thân yêu của mình, với Ukraina. Thủ lĩnh của chúng tôi bây giờ là loại người nào? Chúng tôi không có những người lãnh đạo thông minh, chỉ có những tên trộm"
Ngoài ra, ông còn lên án sáp nhập Crưm vào Nga. Theo ý kiến của Dzhugashvili, "nếu Nga thực sự cần một bán đảo, thì lấy lại nó không phải bằng sức mạnh, mà bằng pháp lý." Đặc biệt, ông khuyên nên tìm hiểu xem cách làm của Nikita Khrushchev chuyển Crưm cho cộng hoà Ukraina có hợp pháp hay không, và việc đó đã được thực hiện trong những điều kiện nào.
Cùng lắm thì có thể mua bán đảo này. Cũng có thể làm một điều gì đó, chứ không phải dùng vũ lực đ chiếm đoạt lãnh thổ. Bây giờ họ đang nói về Novorussia (nước Nga mới trên đất Ukraina). Thời gian bây giờ đã khác. Đã là thế kỷ 21 vậy mà phương pháp của các nhà lãnh đạo của chúng ta vẫn còn theo kiểu cũ. Vì sao chuyện này lại xẩy ra?”
Ông cũng nói thêm rằng Nga không có quyền đe doạ giá gas với Ukraina. Theo ông, những người Ukraina, Belarus và các nước khác thuộc Liên Xô trước đây cũng có quyền về các tài nguyên của Nga.
"Trong Thế chiến II, Nga, Ukraina, Belarus và các dân tộc khác đã cùng nhau chiến đấu trong đội ngũ của Hồng quân, chống lại chủ nghĩa phát xít, để bảo vệ đất nước và tài nguyên của mình. Chúng tôi bị tách ra, khi Liên Xô tan rã. Nhưng tại sao không bán cho Ukraina các tài nguyên đó với giá thấp hơn?"
"Những người tổ tiên của Ukraina đã bảo vệ các nguồn tài nguyên đó. Tại sao bây giờ chúng ta mua của họ với mức giá cao hơn so với của nước Đức? Đây có phải là sự chính đáng hay không? Tất cả chỉ vì những tên trộm đã chiếm đoạt chính quyền mà họ lại không phải là những người thông minh"